(Xây dựng) - Tôi không nhớ mình gặp các thầy giáo, cô giáo chính xác từ khi nào, nhưng chắc chắn từ khi Đoàn khối Bộ Xây dựng có ý tưởng, tổ chức Hội thi “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” thì các thầy, cô chính là những người hỗ trợ, góp ý từ khâu xây dựng dự thảo kế hoạch, thể lệ thi, ra đề đi, chấm thi và công bố kết quả.
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội tham dự. |
Hội thi “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” được Đoàn khối Bộ Xây dựng tổ chức cách đây hơn 10 năm, từ đó đến nay hàng năm hoạt động thi tay nghề xây dựng dưới nhiều cấp độ khác nhau: Cấp Khối, cấp thành phố và đến nay Hội thi được nâng cấp thành hoạt động chung của Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố (15/10).
Dù là hoạt động phong trào nhưng việc tổ chức thường niên đã giúp Hội thi “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” thu hút được nhiều sự quan tâm của đông đảo các thí sinh. Hàng năm, số lượng thí sinh ước khoảng 1.200 người thợ trẻ lành nghề tham dự các kỳ thi với mong muốn tích lũy thêm cho bản thân vốn kiến thức gồm lý thuyết, thực hành, vệ sinh an toàn lao động, những yêu cầu bắt buộc trước, trong và sau khi hoàn thành nội dung thi, qua đó giúp người thợ tiếp tục vận dụng vào thực tiễn công việc của mình trong cuộc sống.
Năm nay, Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (Cao đẳng Xây dựng số 2) tiếp tục là đơn vị được Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn là đơn vị chịu trách nhiệm từ địa điểm, nội dung thi (lý thuyết, thực hành, chấm thi…). “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” là Hội thi cấp thành phố, do đó, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu rất cao từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành Hội thi, khoa Xây dựng chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung.
Nhiều năm qua, nhận thấy sinh viên của trường không đăng ký tham gia dự thi, băn khoan điều này tôi đã trao đổi với thầy Nguyễn Sĩ Tuấn - Trưởng khoa Xây dựng, Trưởng Ban giám khảo Hội thi qua nhiều năm. Thầy Nguyễn Sĩ Tuấn chia sẻ: “Các sinh viên của trường vài năm trở lại đây không tham gia thi như vậy sẽ khách quan hơn cho các thầy, cô lúc chấm thi, mỗi năm bình quân có trên 20 đội đến từ các đơn vị cơ sở Đoàn trong toàn thành phố đăng ký tham gia. Điều đó cho thấy uy tín rất lớn từ Hội thi, nếu đội của trường thi đạt giải e rằng cũng khó giải thích”.
Ban giám khảo tiến hành chấm thi. |
Như đã chia sẻ, hơn 10 năm tổ chức cũng chừng ấy năm tôi có dịp được tiếp xúc với các thầy, cô công tác tại khoa Xây dựng của Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày chuẩn bị cho đến khi kết thúc Hội thi. Qua đó, mới cảm nhận hết sự gắn bó với trường, sự tinh thông về chuyên môn và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực hành. Đây chính là một nhân tố quan trọng để góp phần xây dựng khoa, trường trở thành một “vườn ươm”, mỗi mùa đều cho “hoa thơm trái ngọt”.
Tại Hội thi năm 2019, một đội tham dự đã có kết quả chấm sơ bộ 76/80 điểm thi thực hành, với yêu cầu khắt khe về chuyên môn (độ phẳng, nghiêng, mạch vữa…), trong quá trình họp Hội đồng Ban giám khảo, các thầy đánh giá có thể Tổ chấm có sai sót nên tiến hành chấm lại, mời đại diện 26 đội còn lại chứng kiến quá trình chấm lại, phân tích các yếu tố, kỹ thuật xây dựng. Kết quả đội đáng lẽ đạt giải “Bàn tay vàng” phải tâm phục, khẩu phục chấp nhận giải Khuyến khích.
Trước khi đặt bút viết bài cảm nhận, tôi có trao đổi với thầy Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường về tỷ lệ sinh viên khoa Xây dựng ra trường có việc làm như thế nào? Thầy hào hứng chia sẻ: “Sinh viên khoa Xây dựng ra trường đến đâu các doanh nghiệp nhận đến đó, thậm chí nhiều doanh nghiệp trực tiếp đến trường tuyển dụng cũng không có đủ sinh viên để làm việc”.
Cách đây hơn một năm, một người bạn phụ trách bộ phận Trưởng Phòng nhân sự của một doanh nghiệp lớn nhờ tôi giới thiệu 27 sinh viên khoa Xây dựng mới ra trường vào làm việc cho doanh nghiệp, cuối cùng chỉ giới thiệu được một bạn.
Vì sao nhiều năm liền Hội thi “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” trước đây của Đoàn Khối Bộ Xây dựng, nay là Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh lại chọn đơn vị đăng cai là trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cũng có cái lý, bởi bên cạnh hoạt động phong trào, yếu tố quan trọng nhất chính ở năng lực chuyên môn của trường, sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm từ các thầy, cô khoa Xây dựng.
Sản phẩm của các thí sinh tham gia Hội thi. |
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý”. Thật vậy, cho dù bạn và tôi chưa từng là sinh viên của trường nhưng là những người thợ xây dựng, một bài học được các thầy, cô phân tích 30 câu hỏi lý thuyết, 60 phút thực hành tại Hội thi “Bàn tay vàng ngành Xây dựng” cũng đủ để mỗi chúng ta, 1.200 thí sinh từng tham gia các Hội thi có thêm rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý giá để tiếp tục cống hiến, phục vụ ngành Xây dựng và lớn hơn nữa phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các bạn và tôi, xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Đảng ủy – Ban giám hiệu trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đến quý thầy, cô của trường như một lời tri ân sâu sắc nhất.
Nguyễn Ngọc – Phương Mai
Theo