Văn hóa - Thể thao » Sáng tác

Đà Lạt

21/01/2012 11:08

Đà Lạt

 

Đà Lạt đón tôi

Bằng ly sữa đậu nành nóng

Miếng bánh mì quết bơ

Khu Hoà Bình lúc 5 giờ sáng

 

Đà Lạt cùng tôi

Dịu dàng rắc phấn thông vàng

Thềm nhà ai đỗ quyên nở vội

 

Đà Lạt tiễn tôi

Bằng rượu mềm môi

Tiếng guitar loang vào đêm lạnh

Đôi mắt nào mờ gương hồ đêm đầy gió

 

Đà Lạt trong tôi

Những lúc tôi thấy mình lãng đãng như sương chiều

Khi đời mình cũng cheo leo đồi dốc

Khi buồn vui cứ hực lên như những đoá dã quỳ…

Bùi Phan Thảo