Sổ tay nhà quản lý

Cho nghỉ… luôn

28/08/2012 09:23

- Ông ơi! Có lẽ mình chuyển sang đi xe đạp điện đi.

- Sao? Sợ tốn xăng hả…

- Không phải sợ tốn mà là sợ không mua được xăng…

- Trời ơi… Bi giờ là thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi chớ có phải là thời bao cấp nữa đâu mà ông sợ không có hàng để mua. Lạc hậu quá!

- Ông lạc hậu thì có. Thế ông không nghe mấy hôm nay, nhiều cây xăng ở TP.HCM đóng cửa không bán xăng nữa hay sao. Tình trạng này còn mở rộng sang cả Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bạc Liêu… Nếu cứ đà này lan rộng ra nữa, lỡ mình đang đi xe hết xăng mà không mua được thì có mà làm… đầy tớ cho xe à.

- Sao mà không mua được?

- Thì các cây xăng này treo biển “Nghỉ bán hàng” với lý do là hết xăng, mất điện.

- Sao lạ vậy?

- Lạ gì… Cứ mỗi lần rục rịch tăng giá xăng là người ta lại đóng cửa chờ tăng giá đó ông ơi…

- Không có được… Thế nếu chưa tăng giá thì người ta cứ nghỉ bán mãi à.

- Chớ sao!

- Như thế là đầu cơ, là vi phạm… Phải xử lý chớ.

- Xử lý như thế nào?

- Thích nghỉ thì cho… nghỉ luôn.

- Nhưng trước nay bao nhiêu lần diễn ra cảnh cây xăng ém hàng chờ tăng giá rồi mà đã thấy ai cho ai nghỉ đâu.

- Thế thì cho nghỉ luôn cả cái người không dám cho nghỉ ấy.

Hai Còm