Sổ tay nhà quản lý

Đấm và đạp…

16/08/2012 09:13

- Xăng vẫn tăng lên/ Theo chiều thẳng dứng/ Thò tay móc túi/ Thấy ví vơi nhanh…

- Ông lại linh tinh rồi. Bài hát của Trịnh Công Sơn hay thế mà ông cũng nỡ nhái…

- Khổ lắm, thì thấy cái bọn trẻ nó nghêu ngao, mình tiện mồm chứ có ý gì đâu. Với lại cũng tại giá xăng dạo này cứ nhảy đùng đùng như lên đồng như thế ai mà chịu nổi.

- Bi giờ kinh tế thị trường, có xuống có lên… Thế sao lúc giá xăng xuống không thấy ông kêu.

- Sao lại không kêu… Chỉ có điều là khi giá xăng thế giới xuống thì dư luận kêu rát cổ nổ họng người ta mới xuống cho. Còn khi lên thì sao mà nhà… xăng mau mắn thế; chỉ từ đầu tháng đến giờ mà đã hai lần tăng giá…

- Thì tháng trước người ta cũng đã giảm liên tiếp rồi mà. Còn tính từ đầu năm đến nay thì là năm lần giảm, năm lần tăng… Thế thì ít nhất cũng là hòa, vậy mà sao người ta cứ kêu ca lắm thế.

- Có mà hòa vào… mắt. Tôi tính ông nghe, từ đầu năm đến nay sau năm lần điều chỉnh giảm thì tổng mức giảm mỗi lít là 3.200 đồng; nhưng năm lần tăng thì tổng mức tăng là 5.400 đồng mỗi lít. Như vậy là mức tăng gần gấp đôi mức giảm.

- Thật thế hả ông?

- Có lẽ xe nhà ông chạy bằng nước lã thì mới không biết. Như vậy là có tăng có giảm nhưng như các cụ ngày trước nói, trăm cú đấm không bằng một cú đạp ông ơi; giảm thì nhỏ giọt còn tăng ra tăng, đạp một cái là dân mình liêu xiêu luôn…

Hai Còm