Sổ tay nhà quản lý

Đại ca… Đại… đại

23/08/2012 09:16

Kính gửi đại ca Hố tử thần trên đường Lê Văn Lương!

Thay mặt anh em, họ hàng hang hốc nhà Hố tử thần trong này, xin gửi đến Đại ca lời… đại bái phục.

Mấy năm nay, người ta cứ lên án họ hàng đệ tử trong này, sụt đâu không sụt lại sụt ngay giữa đường, lại sụt ngay trung tâm Thành phố, không những gây nguy hiểm cho bà con tham gia giao thông mà còn làm… xấu mặt lãnh đạo, nhưng có ai hiểu cho nỗi khổ tâm của đệ tử đâu. Đường bị sụt, thân mình họ hàng đệ tử lở loét khác gì bị trọng thương. Khổ lắm. Ai muốn thế đâu. Nhưng khảo sát như thế… như thế… Vật liệu như thế… như thế… Thi công như thế… như thế… Ăn chia, hoa hồng, bớt xén… như thế… như thế… thì có… Thánh mới không nứt, không lún, không… sụt. Gồng mình mãi không chịu nổi, đệ tử cũng đành phải… sụt chớ biết làm sao. Với lại, nói thật, cũng là cho nó cháy nhà ra mặt gì thì ra… Nhưng của đáng tội, đệ tử cũng chỉ dám sụt bằng cái thúng, bằng con trâu, cùng lắm là bằng con voi. Đằng này Đại ca dám sụt hẳn xuống bảy tám mét, rộng hàng trăm mét vuông, bằng cả cái ao làng thì quả là xứng đáng làm Đại ca lắm lắm.

Đệ tử kính cẩn

TB: Đại ca có thể bật mí… rằng thì là làm sao dám… cả gan như thế không ạ?

Phúc đáp

Ok! Có gì đâu… Các ngươi cùng lắm cũng chỉ là công trình chào mừng… thành phố; còn không là chào mừng quận, chào mừng phường. Còn ta đây là công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm. Đại lễ thì cũng phải đại… nọ đại kia… Như thế mới xứng mặt Đại ca chớ.

Hai Còm