“Hồng kông thủa ấy”- bây giờ
Doanh nhân thế giới bến bờ rạng danh
Hành trình Tam Tạng lấy kinh
Biết bao ma quỷ yêu tinh ngáng đường
Đi từ đất mẹ Nghi Trường
Thư sinh gác bút lên đường chiến chinh
Cho dù cỏ chẳng hề xanh
Công thành danh toại có dành đợi ta?
***
Chiến trường 3 nước từng qua
Vào sinh ra tử xông pha chẳng sờn
Một thời bom đạn Trường Sơn
Lên đèo xuống vực không chồn chân anh
***
Chăm Pa một thủa tung hoành
Mường Phìn Xa Vẳn nghĩa tình keo sơn
Như máu thắm chảy về tim
Hà thành điểm hẹn anh em một nhà
***
Thương trường địa võng thiên la
Trăm nghìn phép thử để ta hiểu đời
Mới hay đen bạc đời người
Nghĩa tình còn mãi - vàng thời phôi pha
***
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Nhân gian đâu muốn dùng tài
Chữ tài đánh đổi chữ tai nhiều lần
***
Phúc phần - Nhân quả - Tổ tiên
Cho ta gặp được thánh hiền quý nhân
Hiên ngang trong cõi vô thường
Đối nhân xử thế minh tường dưới trên
***
Làm trai đứng giữa cõi trần
Ân - Uy - Trí - Tín mười phân vẹn mười
Thuyền nay đã cập bến đời
Nhiễu điều xin gửi lại người ta yêu
***
Ngẫm ra trời đã về chiều
Thời gian nghiệt ngã chẳng chiều lòng ai
Mong cho ngày rộng tháng dài
Để ta trả hết những ai nợ nần
***
Có là áo mũ đai cân
Thì ta vẫn cứ chữ nhân cương thường
Đã đi gần trọn đoạn trường
Từ không đến có rạng hồng ánh dương
***
Cuộc đời trăn trở gió sương
Vinh quang đã trải đau thương đã từng
Đi qua thang bậc cửu trùng
Giờ đây chính quả bách tùng hiên ngang
(Làm trong đêm nhận giải Doanh nhân thế giới)
Hongkong 15/11/2018
Nguyễn Đăng Giáp
Theo